Kết hôn 7 năm không có con, vợ đề nghị chồng vay 200 triệu để chữa bệnh, bất ngờ "trúng độc đắc" sau cuộc gọi định mệnh.
Có người từng nói rằng con cái là tài sản quý giá nhất trong hôn nhân. Đúng vậy, con cái là thế giới của cha mẹ, ảnh hưởng đến mọi quyết định lớn nhỏ. Tuy nhiên, nhiều cặp vợ chồng không may mắn phải trải qua hành trình tìm con đầy gian nan, đau đớn và bế tắc, nhất là khi chi phí điều trị hiếm muộn rất cao. Một ví dụ điển hình là vợ chồng thầy giáo nghèo ở Điện Biên, anh Quách Văn Thị và chị Nguyễn Thị Hồng Tiến. Kết hôn từ năm 2013 nhưng sau nhiều năm vẫn không có con, họ đã quyết định vay 200 triệu đồng để chữa bệnh hiếm muộn, trong khi hàng xóm bắt đầu bàn tán.
Bác sĩ chẩn đoán anh nhà bị tinh trùng yếu, nhưng với mức lương giáo viên và đất ruộng hạn chế, vợ chồng chị Tiến không đủ điều kiện để điều trị, phải về quê uống thuốc lá. Sau nhiều năm thử đủ loại thuốc mà không thấy tiến triển, chị cảm thấy bế tắc và buồn tủi, thường xuyên bị hỏi về việc có con. Những lời khuyên như chồng đi lấy vợ khác càng khiến chị tổn thương nhưng khao khát có con ngày càng mãnh liệt. Năm 2019, hai vợ chồng quyết định vay 200 triệu để thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm. Chưa lâu sau khi vay, chị biết đến chương trình Tuần Lễ Vàng của Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội và đăng ký tham gia, dù không tin mình sẽ có cơ hội.
Số phận mỉm cười với vợ chồng chị Tiến khi họ được chọn là một trong 10 gia đình nhận hỗ trợ TTTON miễn phí. Chồng chị gọi điện báo tin vui khi chị đang làm việc, khiến chị vội vàng về nhà. Cả gia đình ôm nhau khóc vì bất ngờ. Sau 9 tháng mang bầu, chị đã hạnh phúc khi sinh đôi. Tuy nhiên, quá trình mang thai không dễ dàng, chị phải một mình xuống Hà Nội thực hiện các thủ tục vì chồng bận công tác. Sau 2 tháng hỗ trợ, chị mang bầu thành công và biết tin sinh đôi ở tuần thứ 4. Nhưng niềm vui không kéo dài khi chị gặp nhiều vấn đề, bao gồm nghén nặng, ra máu và chẩn đoán tiểu đường thai kỳ ở tuần thứ 22.
Để theo dõi sức khỏe cho mẹ và bé, chị Tiến quyết định ở lại viện dưỡng thai, trong khi anh Thị thỉnh thoảng mới xuống thăm vợ con. Trong thời gian mang bầu, chị trải qua nhiều thay đổi, luôn cảm thấy mệt mỏi và lo lắng vì xa chồng. May mắn, chị có sự hỗ trợ và động viên từ các bác sĩ, y tá. Sau 34 tuần mang bầu, nhờ chăm sóc tận tình, hai bé Quách Nguyễn Nhật Thạch và Quách Nguyễn Nhật Thành chào đời khỏe mạnh với cân nặng 3kg và 2,9kg. Gia đình anh Thị, chị Tiến trở nên ấm áp và hạnh phúc hơn với tiếng cười trẻ thơ, và cuộc sống của họ cũng cải thiện khi anh Thị được chuyển công tác về Hòa Bình, gần gũi với gia đình.
Chị Tiến cho rằng các cặp vợ chồng đã kết hôn 12 tháng mà chưa có con nên thăm khám sớm, vì tuổi tác của phụ nữ làm việc hỗ trợ sinh sản trở nên khó khăn và tốn kém hơn. Chị khuyên nên lựa chọn bác sĩ và bệnh viện uy tín để tăng hiệu quả điều trị và giảm chi phí không cần thiết. Ths. BS. Lê Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Bệnh viện, cho biết bệnh viện luôn tìm cách hỗ trợ nhiều cặp vợ chồng hơn thông qua các chương trình như Tuần lễ vàng và hỗ trợ TTTON miễn phí. Nhiều ca hiếm muộn khó khăn do nguyên nhân gen bệnh lý, vô tinh, sảy thai liên tiếp... cần kỹ thuật phức tạp và tốn kém như Micro TESE và sàng lọc phôi. Bệnh viện mong muốn giúp giảm chi phí cho các gia đình và hỗ trợ họ sinh con khỏe mạnh.
Bạn có thể cung cấp văn bản cần viết lại ngắn gọn được không?









Source: https://afamily.vn/ket-hon-7-nam-khong-sinh-duoc-con-vo-ban-chong-vay-200-trieu-di-chua-benh-de-roi-trung-doc-dac-sau-mot-cuoc-goi-dinh-menh-20210703185747701.chn